Poem logo
Poem logo

xót xa mùa hạ

Tác giả: Thiên Ân
XÓT XA, MÙA HẠ
Xót xa, mùa hạ phương trời
Ve kêu ra rả, người ơi chớm buồn
Giã từ một thuở mái trường
Hàng cây, ghế đá người thương, một thời

Xót xa, mùa hạ cút côi
Đường trần gió bụi tơi bời cỏ hoa
Tìm đâu chiếc bóng thật thà
Dáng xưa khuất nẻo, dần dà lặng im

Xót xa, mùa hạ đắm chìm
Ngày em vỗ cánh bóng chim phương nào ?
Phượng hồng thắp lửa trên cao
Tia nhìn âu yếm hôm nào còn đâu ?

Xót xa, mùa hạ nghiêng sầu
Tạ từ kỉ niệm tan vào hư không
Áo dài phơ phất bên dòng
Thời gian chải tóc, môi hồng xinh tươi

Xót xa, mùa hạ khóc cười
Trái tim khép mở biếng lười tình yêu
Chiều chiều trông ngóng chiều chiều
Thương nhau chẳng đặng buồn hiu hắt buồn

Xót xa, mùa hạ dặm trường
Xin đi năm tháng tư tương mọc đầy
Tâm hồn nằng nặng gió mây
Nghiêng vai gánh mộng đêm ngày nhớ em
Ngày 15/6/2025
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm