Poem logo
Poem logo

xót xa

Tác giả: Nvpk
________________________________________
Thiếu phụ đèo con bạt giữa đời
Trôi dài theo bể cả trần ai
Thân cò lặn lội dòng xuôi ngược
Nắng dãi mưa dầu, mặc gió lay!
________________________________________
Một gánh con thơ nghĩ đã oằn
Vai gồng thêm một gánh mưu sinh
Nhọc nhằn bươn chải vun chồi mới
Lặng lẽ bồi công chỉ mỗi mình!
________________________________________
Vốn dĩ trời sinh phận yếu mềm
Cổ kim hằng ví tựa cành hoa
Mong thay thân bách tùng che chở
Đỡ lúc sương giăng, buổi tuyết nhoà!
________________________________________
Cao xanh sao nỡ đành vùi dập
Dưới lớp bụi trần cánh tả tơi
Trơ trọi độc hành trên vạn dặm
Đoạn đời hun hút dấu chân côi…
________________________________________
Gió vẫn vô tình se sắt ngọn
Len vào từng ngõ ngách, tâm can
Rót vào tận đáy tim cô mọn
Buốt giá canh trường, lệ chứa chan!
--------------------------------------------
nvpk

(tức cảnh sinh tình tâm nhỏ lệ
buồn niềm nhân thế dạ oằn đau)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm