những con đường đã qua
      
      
      
      
        NHỮNG CON ĐƯỜNG ĐÃ QUA 
Những con đường ngày đó ta đi qua 
Đời tươi đẹp bướm ong say hoa thắm 
Đôi mắt thơ ngây một thời vương vấn 
Chân trời yêu vội mở cửa trộm nhìn 
Những con đường đôi lứa trao niềm tin 
Trái tim đôi mình run muôn rạo rực
Đêm trắng đêm vì sao thao thức ? 
Gặt hái mùa thơ xao xuyến bồi hồi 
Những con đường giọt nắng mới thôi nôi 
Dòng suối mát tinh khôi âm thầm chảy 
Ta vốn thương em trọn mùa con gái 
Ngày tháng ra khơi ươm màu nhớ nhung 
Những con đường chưa có một điểm dừng 
Chiếc lá rơi khẽ khàng trong câm nín 
Điều muốn nói với nhau còn bịn rịn 
Khóc hay cười là qui luật tự nhiên 
Những con đường khoác màu áo thần tiên 
Chim mỏi cánh bình yên nơi rừng núi 
Tạ từ nhau đặt ra trăm câu hỏi 
Lòng chớm xanh rêu ai muốn tiễn mùa 
Những con đường ai xõa tóc lưa thưa ? 
Dĩ vãng ùa về bức tranh tối sáng 
Xin cho nhau muôn ân tình ngày tháng 
Chuyện cuộc đời ai hiểu hết em ơi 
Ngày 18/5/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | 
                Bài này đã được xem 787 lần
               | 
            
            
              | 
                Người đăng: 
               | 
              
                Tố Nữ
               | 
            
            
              | 
                
               | 
              
                
               |