Poem logo
Poem logo

hạnh phúc thật gần

Tác giả: Nguyên Hữu
HẠNH PHÚC THẬT GẦN
(Gieo vần nối)

Một sắc sen hồng trên môi khoe nở
Hương ngát thoảng đưa trong gió bồng bềnh
Sợi tóc tuổi trẻ bay rối cuộc tình
Khoe trinh nữ nơi mắt người từng trải…

Bàn tay thon búp măng còn xoè mãi
Nịnh nọt thanh xuân lại ở bên mình
Một chút thôi nhé cô nàng đẹp xinh
Bối rối lắm có thể là yêu đấy…

Hình như đúng anh đang cảm nhận thấy
Nhịp đập trái tim mình khác loạn nhanh
Nhìn sâu vào đôi mắt em long lanh
Chạm phải mùa hè nhớ quê một sớm…

Qua một chuyến xoay vần chợt thấy lớn
Ngoảnh lại nhìn thành kỉ niệm phong sương
Ngước nhìn trời chân vẫn đậu vô thường
Đành neo hướng ngắm bông sen mới nở…

Thế là yêu, thế là nên chồng vợ
Một vòng tròn muôn thuở tìm thấy nhau
Này ai ơi đừng tìm mãi đâu đâu
Ngay trước, sau, bên cạnh ta tìm thấy…

08-01-2024
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm