Poem logo
Poem logo

về lại lối xưa 2

Tác giả: Thiên Ân
VỀ LẠI LỐI XƯA
Mon men, về lại lối xưa
Mòn câu hẹn ước, bóng trưa vo tròn
Ở đời, mấy kẻ vô ơn
Đá mây ném gió dỗi hờn tóc tơ

Thương nhau quý giá đợi chờ
Hồn nhiên nằm ở môi hờ bao năm
Rạch ròi, từng kẽ tay chân
Thương dùm mạch máu tím bầm vết thương

Ngày xưa đôi lứa chung đường
Chiêm bao rụng xuống đầu giường khát khao
Vì sao bóng tối vì sao?
Thủy tinh dễ vỡ đứt câu hẹn hò

Tình yêu ngày ấy ai cho ?
Bây giờ bồ hóng tơ vò giăng dây
Năm nao rón rén sang đây
Mọc hoang cỏ dại lạ bầy chim bay

Nụ cười trong đục khói mây
Đừng ru chi mãi điệu gầy xót xa
Trường đời dấu hỏi mặn mà
Với ai có lẽ đâm ra bực mình

Lưa thưa chiếc bóng rung rinh
Ngẩn ngơ chiếc lá vô tình vội rơi
Ngọt ngào mặn đắng đầy vơi
Lối mòn lặng lẽ buồn ơi là buồn
Đồng Nai, ngày 24/3/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm