Poem logo
Poem logo

bâng khuâng bên đời

Tác giả: Thiên Ân
BÂNG KHUÂNG BÊN ĐỜI
Bâng khuâng, nhớ bóng người xưa
Vo tròn kỉ niệm mấy mùa trăng sao ?
Đánh rơi dại dột ngày nào ?
Bên thềm lá đổ, vời đau chân chiều

Bâng khuâng, nhớ mắt người yêu
Ví dầu chim én dệt thêu bầu trời
Nhìn nhau đắm đuối không lời
Chỗ ngồi thuở ấy rụng rơi bụi hồng

Bâng khuâng, áo tím, áo hồng ...
Phất phơ ngọn gió bên dòng thơ ca
Trinh nguyên, giấc mộng đôi tà
Em bỗng gần, em bỗng xa...bao giờ?

Bâng khuâng, dáng mỏng thầm mơ
Một hôm, ta lại tình cờ gặp nhau
Vác mang tươi đẹp mai sau
Thoát đời chật hẹp bay vào ngày xanh

Bâng khuâng, sương khói mong manh
Tâm hồn dậy sóng lá cành rung rinh
Bây giờ còn lại một mình
Ăn mòn dĩ vãng như in bên đời

Bâng khuâng, điệp khúc chơi vơi
Xin nghìn năm đợi đôi môi ngỏ lời
Đốt lòng cháy rực muôn nơi
Và em sầu nhớ xa xôi chốn nào ?
Ngày 4/4/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm