Poem logo
Poem logo

người về cõi vĩnh hằng

Tác giả: Thiên Ân
NGƯỜI VỀ CÕI VĨNH HẰNG 2
( Thương tiếc MẸ vừa mới qua đời)

Người đã chạm ngõ đời trọn thế kỉ
Khoác trên mình một mảnh áo chân quê
Gánh trên vai với muôn vàn ý chí
Giọt mồ hôi rơi điệp khúc não nề

Người hứng chịu những phong trần, cát bụi
Xuân, Hạ, Thu, Đông nứt nẻ đôi chân
Về ngang dốc đời nhặt cơn sầu tủi
Tia nhìn hẹp dần, gò má nét nhăn

Người gieo hạt trên cánh đồng mơ ước
Cơm, áo, gạo, tiền...một thoáng xa xôi
Đốt cháy tuổi xuân, quên thời gương lược
Những vui buồn ngồn ngộn ở muôn nơi

Người thấp thoáng ở bên đời rơm rạ
Lũy tre làng thoăn thoắt bóng hoàng hôn
Con bò cúi mình chưa no bụng dạ
Đôi mắt ngày xanh rơi rụng dỗi hờn

Người gánh trên vai kẽo cà kẽo kẹt
Sớm nắng mưa chiều một chuỗi cười đau
Đun củi chín ngon những đòn bánh tét
Tháng chạp đi về ngõ vắng xôn xao

Người lặng lẽ ôm một chùm thân phận
" Sóng về đâu" những cơn khát vô bờ
Mây gió nương mình bay về vô tận
Ngoảnh lại sau lưng cả một trời thơ
Ngày 24/4/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm