Poem logo
Poem logo

người về cõi vĩnh hằng 3

Tác giả: Thiên Ân
NGƯỜI VỀ CÕI VĨNH HẰNG 3
( Thương tiếc Mẹ vừa mới qua đời )

Người ngã bệnh chân tay thời run rẩy
Sống và chết một ranh giới mong manh
Đôi mắt lờ đờ, nương nhờ cái gậy
Nghiệt ngã bức tường ơn nghĩa sinh thành

Người nằm đó chìm sâu vào vực thẳm
Triệu cơn mê ủ rũ bóng chập chờn
Phận tơ tằm vẫn muôn đời lận đận
Bóng tối quay cuồng xô đẩy đòi cơn

Người đâu biết thân quen hay lạ lẫm ?
Còm cõi quạnh hiu , trơ trọi chỗ nằm
Ngọn gió hoang vu về đâu thăm thẳm ?
Bỏ lại đường trần thế kỉ trăm năm

Người chạy đua với thời gian còn lại
Kiệt sức, mỏi mòn, yếu ớt ...bủa vây
Uống giọt sữa đọng môi khô tê tái
Dòng biệt li đứt quãng những hao gầy

Người thiêm thiếp hồn bay xa lãng đãng
Tiếng khóc cười rời rạc những âm thanh
Xin người hãy ngủ yên bờ dĩ vãng !
Sóng gió bỗng nhiên, chiếc lá lìa cành

Người xót xa cho cuộc đời dâu bể
Thân phận người cứ vay trả, trả vay
Bóng cổ thụ già bứng đi gốc rễ
Bánh xe lăn dài lệch góc phôi phai
Ngày 24/4/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm