Poem logo
Poem logo

bài ca mùa đông

Tác giả: Nguyên Hữu
BÀI CA MÙA ĐÔNG


Mênh mông
Mênh mông mùa đông
Đông lạnh.
Dong chơi đông vui
Đông cười trên phố vắng.
Đông không giọt nắng
Đông vắng mặt trời
Chỉ có đông thôi tung tăng với gió.
Đông mang lạnh giá
Nốt nhạc đông ca
Thành thị chốn quê
Lặng yên mà nghe độc quyền đông hát.
Muôn loài dừng lại
Xuýt xoa tê tái đông bắt phải nhìn
Đông múa mùa đông.
Mùa đông
Mùa đông không mùa đông
Không lạnh giá
Không tê tái đất trời;
Và loài người không mùa đông
Cảm nhận làm sao hơi ấm của nhau.
Trong mùa đông
Loài người gần gũi nhau hơn
Tình yêu sẽ càng đậm hơn
Vòng tay sẽ siết chặt hơn
Tgọt ngào xao xuyến yêu thương nhiều hơn
Trong mùa đông.

11-2004
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm