Poem logo
Poem logo

bỏ mặc cuộc đời 2

Tác giả: Thiên Ân
BỎ MẶC CUỘC ĐỜI
Khi người lại vội bỏ người
Chuyện xưa khép lại nụ cười vỡ đôi
Ngẩn ngơ số kiếp tàn môi
Lá vàng từ giã ra khơi thuở nào ?

Khi người thương ghét ngẫm đau
Vòng tay kỉ niệm ngã màu hư vô
Nắng mưa chạm ngõ mơ hồ
Dòng thơ vần điệu dại khờ nghìn năm

Khi người đội bóng âm thầm
Mênh mông dốc đá nguyệt cầm đeo mang
Buồn trông giọt nhớ phũ phàng
Bến thuyền, thuyền bến sang ngang năm nào ?

Khi người câm lặng trôi mau
Tiếc chi chẳng tiếng hỏi chào, tiếc chi ???
Mai sau rơi rụng xuân thì
Sắc , Huyền, Hỏi , Ngã ...chai lì dấu câu

Khi người xô đẩy trăng sao
Hững hờ trời đất đục ngầu cơn mê
Đu đưa biền biệt sơn khê
Gánh mùa tơ tóc vụng về tay chân

Khi người vứt bỏ bâng khuâng
Trăm cay nghìn đắng đo , cân nỗi lòng
Chia tay bóng tối xoay dần
Rong rêu héo úa bạc phần hồn bay
Ngày 30/4/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm