Poem logo
Poem logo

bỏ mặc cuộc chơi 2

Tác giả: Thiên Ân
BỎ MẶC CUỘC CHƠI 2
Từ ngày em bỏ cuộc chơi
Trái tim tôi bỗng làm đôi nỗi buồn
Đêm nghe chiếc lá rơi luôn
Ngỡ như tuổi trẻ đang luồn qua tay.
Trăng vàng còn đó đêm nay
Mà sao thiếu một vòng tay dịu dàng
Môi xưa còn đọng hương ngàn
Mà hồn tôi đã lang thang cuối trời.
Từ ngày em bỏ tôi rồi
Mùa thu cũng hóa bồi hồi heo may
Con đường lá đổ hao gầy
Bước chân tôi lạc những ngày có em.
Tôi đi nhặt lại bóng đêm
Nhặt từng kỷ niệm êm đềm đã xa
Nhặt lời yêu dưới hiên nhà
Nhặt cơn mưa cũ nhạt nhòa trên mi.
Ôi thời son trẻ xuân thì
Sao như cánh bướm bay đi chẳng về
Hoa còn đỏ thắm mải mê
Mà hương yêu đã tái tê mất rồi.
Từ ngày em khuất chân trời
Biển tình dậy sóng không nguôi đêm ngày
Sóng xô bạc trắng bàn tay
Xô luôn mộng ước những ngày bên nhau.
Tôi nghe gió thổi qua mau
Nghe xuân đang chết giữa màu lá thu
Nghe trong đáy mắt sương mù
Một miền thương nhớ thiên thu gọi người.
Em đi, em bỏ cuộc vui
Bỏ tôi ở lại giữa trời quạnh hiu
Bỏ bao mơ ước chắt chiu
Bỏ con tim vẫn yêu nhiều, thế thôi.
Tôi còn giữ chút hương môi
Giữ màu áo cũ, giữ lời gió bay
Giữ mùa hoa nở trên cây
Dẫu người chẳng trở lại đây bao giờ.
Ngày 1/9/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm