bỏ mặc cuộc chơi 1
BỎ MẶC CUỘC CHƠI 1
Từ ngày em bỏ sang ngang
Bờ tre xơ xác, ngõ làng buồn tênh
Chiều quê lặng tiếng chim quen
Khói rơm bảng lảng bên thềm nhớ mong
Hôm nào em bước theo chồng
Áo hoa còn vướng nhánh hồng trước sân
Tôi về đứng giữa chiều xuân
Nghe trong lá cỏ muôn phần quạnh hiu.
Mận già thôi nở hoa yêu
Đào non thôi thắm những chiều tơ hong
Con đò nằm nhớ bến sông
Lục bình tím cả dòng trong ngậm ngùi.
Giếng làng còn bóng mây trôi
Mà người năm ấy một đời biệt tăm
Trầu cau bỏ dở âm thầm
Vôi nồng chưa kịp ăn nằm với duyên.
Từ ngày lỡ một lời nguyền
Đường quê cỏ mọc ngang miền nhớ thương
Bướm vàng lạc giữa vườn hương
Ong buồn thôi ghé bên tường hoa chanh.
Đêm nằm nghe gió qua mành
Nghe con dế nhỏ trở mình dưới trăng
Nghe lòng cay đắng trăm năm
Như cây gạo đứng âm thầm cuối thôn.
Người đi bỏ lại cô đơn
Bỏ câu hát cũ, bỏ hờn vu vơ
Bỏ tôi với mấy câu thơ
Và con đường đất đợi chờ bước ai.
Chiều nay mưa bụi giăng dài
Tôi đi nhặt những hoa xoài rụng sân
Nhặt bao kỷ niệm xa gần
Mà nghe tay đã ngại ngần thời gian.
Biết em yên phận giàu sang
Tôi về giữ lấy xóm làng mà thôi
Giữ cây cau cũ đầu hồi
Giữ vầng trăng cũ của thời yêu em.
Ngày 1/9/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 4 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|