Poem logo
Poem logo

bỏ mặc lời thề

Tác giả: Thiên Ân
BỎ MẶC LỜI THỀ
Tôi thề, tôi chẳng yêu ai
Người ta bội bạc, tôi hoài biết không?
Mênh mông tuổi lá mênh mông
Thôi bay tóc gió cõi lòng xót xa

Tôi thề, dưới bóng trăng tà
Thương chi , dưới gốc cây đa Cuội già
Tiếng buồn dằng dặc lăn qua
Trông vời đôi mắt Hằng Nga chớm buồn

Tồi thề, gốc rễ đêm trường
Niềm tin đánh mất người thương xa vời
Con đường về lại mình tôi
Cúi đầu úp mặt phai phôi nực cười

Tôi thề, tôi hết yêu người
Nghĩ ra lại nhớ khôn nguôi nỗi niềm
Thuyền tình không chở nợ duyên
Ra khơi từ độ tình nghiêng ngả tình

Tôi thề, ôm ấp một mình
Vần thơ mọc cánh thình lình bay cao
Chuỗi cười tuôn lệ nghẹn ngào
Xin đừng bỏ mặc trăng sao cuối mùa
Ngày 15/7/2024
Thiên Ân ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm