Poem logo
Poem logo

bỏ mặc cuộc chơi

Tác giả: Thiên Ân
BỎ MẶC CUỘC CHƠI
Từ ngày xa lánh cuộc chơi
Nửa đêm về sáng, tiếng cười vỡ đôi
Ngậm ngùi, tròn khuyết trăng rơi
Ngụm bia ngậm đắng bờ môi thuở nào ?
Cánh cò gánh nắng chìm mau
Nụ hôn trinh nữ ép vào trái tim
Vòng tay hoang dại êm đềm
Bờ vai run rẩy đắm chìm khát khao
Từ ngày Mận vội bỏ Đào
Bướm ong than thở bờ rào giậu thưa
Hoa vàng mấy độ gió lùa
Chuồn chuồn ủ rũ bóng vừa héo khô
Lắng nghe điệp khúc mơ hồ
Lá vàng xào xạc tàn mơ nẻo sầu
Cày bừa tan nát vời đau
Đạp xô kỉ niệm in sâu bóng hồn
Từ ngày ôm ấp cô đơn
Nhắn tin rơi rụng , chập chờn gió mây
Trắng đêm trống vắng thu gầy
Người xưa thôi chẳng qua đây bao giờ ?
Biển tình ngụp lặn vô bờ
Bạc đầu sóng vỗ mộng mơ chòng chành
Mong manh mặc áo, mong manh
Còn đâu giây phút dỗ dành phận nhau
Ngày 31/8/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm