Poem logo
Poem logo

em đi bỏ mặc ngày xưa

Tác giả: Thiên Ân
EM ĐI BỎ MẶC NGÀY XƯA
Em đi bỏ mặc ngày xưa
Ngọn gió đùa , ngọn gió đùa ...hồn cây
Một mình , thơ thẩn mây bay
Chim xa bầy , chim xa bầy ...kêu thương

Em đi khép mộng tơ vương
Ngẫm mà thương , ngẫm mà thương ...tuổi đời
Giẫm chân tại chỗ khóc cười
Nắng vỡ đôi , nắng vỡ đôi ...nỗi niềm

Em đi lá tiễn bên thềm
Trăm điều chưa nói cõi riêng êm đềm
Đánh rơi kỉ niệm triền miên
Tâm tư giấu kín ưu phiền lo toan

Em đi ngày tháng rũ mòn
Cỏ hoa cần gặp dỗi hờn với ai ?
Điệu sầu nhân thế loay hoay
Làm sao anh sống những ngày thiếu em ?

Em đi bỏ mặc quên tên
Zalo tin nhắn ...bắt đền ai đây ?
Tình nghiêng ngủ muộn vai gầy
Lá thời gian hỏi mỏng , dày ra sao ?

Em đi cứ thế mất nhau
Nghìn năm sau , nghìn năm sau... khóc thầm
Thôi rồi , thế kỉ lặng câm
Tiếng đau lòng , nhốt dư âm não nề
Ngày 25/3/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm