Poem logo
Poem logo

cơn mưa nghiêng sầu

Tác giả: Thiên Ân
CƠN MƯA NGHIÊNG SẦU
Ngày xưa, trời đất mưa rơi
Đôi tình nhân ấy sóng đôi đi về
Chiếc ô một thuở vân vê
Đường xưa lối cũ mải mê trao lời

Ôm eo xao xuyến bồi hồi
Đôi hài vạn dặm ai dời gót xa?
Hàng cây trút lá thật thà
Trần gian có kẻ gièm pha quay cuồng

Áo em hờ hững tình buông
Ướt làn tóc rối, chuồn chuồn ngẩn ngơ
Trộm nhìn đôi mắt ngây thơ
Mười năm buông nét dại khờ mong manh

Ngày xưa trời đất em, anh
Chim riu rít hót, lá cành liền nhau
Tiếng cười, giọng nói ngọt ngào
Tơ tình vương vấn gõ vào trái tim

Mưa về giăng kín nỗi niềm
Xa nhau chưa hiểu ngày đêm guộc gầy
Bây giờ mưa thấm kẽ tay
Thẫn thờ nhìn bóng của ai mịt mờ

Ngày xưa trời đất dệt thơ
Mai sau dù có bao giờ hỡi em ?
Giật mình thon thót tơ duyên
Muôn cơn giông tố bến thuyền nghiêng chao

Bây giờ em ở nơi đâu?
Mưa thương, mưa nhớ, mưa sầu, mưa đau ...
Ngày 2/6/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm