Poem logo
Poem logo

mai em đi 2

Tác giả: Thiên Ân
MAI EM ĐI 2
Mai em đi dấu hài trôi vạn dặm
Sỏi đá , rong rêu thon thót giật mình
Anh ngồi ôm một góc trời thăm thẳm
Lệ ướt rèm mi, hoa cỏ lặng thinh

Mai em đi về ngôi trường lạ lẫm
Kẻ lạ, người quen giọt nắng khóc cười
Nỗi đau ngọt ngào , bốn mùa thân phận
Bỏ mặc vần thơ mơn mởn đôi mươi

Mai em đi dáng Kiều đâu rồi nhỉ ?
Hàng me Tây ngơ ngẩn đứng trông theo
" Vầng trán suy tư" nếp nhăn suy nghĩ
Dòng sông thơ ai tắm gội...bọt bèo ?

Mai em đi bục giảng mờ chiếc bóng
Cộng, trừ, nhân, chia bài toán đúng sai ?
Những mơ ước còn neo bờ khát vọng
Bữa tiệc tình yêu ai đã phơi bày ?

Mai em đi ta không " Đưa em vào hạ"
Chim én dệt thơ vỗ cánh xa mờ
Con ve già gục đầu bên nhánh lá
Gốc phượng buồn rơi rụng một giấc mơ

Mai em đi " Yêu một mình" " Tình lỡ"
" Trả lại thời gian" chiếc áo bạc màu
Bầu trời tan mau , vo tròn vụn vỡ
Cổng trường xưa khép lại chuyện mai sau
Ngày 25/6/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm