Poem logo
Poem logo

mai em đi 4

Tác giả: Thiên Ân
MAI EM ĐI 4
Mai em đi ai tiễn đưa, đưa tiễn ?
Ngọn gió biếng lười nằm ngủ nhành cây
Xuân , Hạ, Thu, Đông lắng nghe câu chuyện
Nắng mưa ngập hồn hoang vắng tình gầy

Mai em đi đốt cháy chân trời hạ
Ngôi trường lặng câm giấu kín không lời
Áo dài thướt tha hành lang, ghế đá
Rũ rượi buồn ôm ngày tháng chia phôi

Mai em đi tâm hồn anh canh cánh
Trường cũ tình xưa cỏ dại ngẩn ngơ
Ươn ướt rèm mi , dốc dài hiu quạnh
Kiếp con tằm còn lận đận đường tơ

Mai em đi bóng câu qua cửa sổ
Nhền nhện giăng sầu lối nhỏ bơ vơ
Đời như con thuyền còn xa bến đỗ
Đoạn cuối tình yêu chẳng đợi, không chờ

Mai em đi bóng chìm sâu hun hút
Mùa hạ cuối cùng tan tác phượng rơi
Bánh xe quay cuồng trôi mau vun vút
Trách ai vô tình gãy cánh chim trời

Mai em đi ôm sợi dây nuối tiếc
Biết bao giờ ta mới gặp lại nhau ?
Tiếng chuông reo gieo sầu đau da diết
Mai em đi biền biệt ở phương nào ?
Ngày 25/6/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm