Poem logo
Poem logo

mai em hát cho mùa gió xanh

Tác giả: Gió Lãng Dzu
Mai em sẽ hát... bài thơ ấy
Tôi đếm từng giờ, từng phút giây
"Thuở chờ đợi chao ơi là rét mướt"
Rét mướt này, Xuân Diệu có hay?

Sao rét mướt này tôi lại thấy thân quen
Như gió cũ về trong vườn nhỏ
Phải chăng tiếng hát em đang toả
Quyện quanh hồn tôi giữa giấc mơ êm?

Tiếng hát em...
Dù mong manh... mà vững hơn thành quách
Bao bọc trái tim đã rạn nứt vì tình
Ngày mai nhé, khi em cất tiếng
Tôi hoá mùa xanh... đứng lặng mà nghe.

Gió Lãng Dzu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm