Poem logo
Poem logo

mai em đi 1

Tác giả: Thiên Ân
MAI EM ĐI 1
Mai em đi ngôi trường xưa bỏ lại
Tiếng giảng bài đã rời rạc thanh âm
Hương phấn bay đi, tâm hồn áy náy
Những hẹn hò xếp mộng lạc điệu vần

Mai em đi gom vào kho kí ức
Kỉ niệm úa màu , sương khói mong manh
Mảnh trăng thượng tuần quên mùa ngủ thức
Bỗng nhiên vo tròn mơ ước ngày xanh

Mai em đi biết lấy ai hờn dỗi ?
Trêu ghẹo ngôn từ lạ lẫm khó ưa
Hoàng hôn rụng nhánh yêu thêm bối rối
Những con đường muôn chiếc lá tiễn đưa

Mai em đi gom hết thời gương lược
Tiếng ru buồn thăm thẳm một bờ hoang
Ghế đá, hành lang chỗ ngồi quen thuộc
Giọt nắng chia đôi giấc mộng chín vàng

Mai em đi dòng thời gian cuộn chảy
Sóng lòng chao nghiêng một góc hững hờ
Mười ngón thiên thần thơm tho , mềm mại
Bên dốc cuộc đời tiếc ngẩn, tiếc ngơ

Mai em đi thơ tình ai bình luận ?
Dĩ vãng đưa chân vào chốn mịt mờ
Trang giáo án ôm vào lòng vương vấn
Con ve sầu khóc hạ bóng xác xơ

Mai em đi , anh đâu còn nhìn trộm
Cửa sổ hồn thơ bay bổng về đâu ?
Suối tóc buông lơi , pha trò nghịch ngợm ...
Chiều cuối tuần ai đứng đợi chờ nhau ?

Mai em đi thương " Nỗi buồn hoa phượng "
Khép mở trái tim rạo rực một thời
Cánh chim mỏi mòn tung bay vạn hướng
Chuyện mai sau ngày tháng vội chôn vùi
Ngày 19/6/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm