Poem logo
Poem logo

mai em đi 3

Tác giả: Thiên Ân
MAI EM ĐI 3
Mai em đi buông chi làn tóc rối
Thời lược gương ai chải tóc bên chiều ?
Chiếc lá hoàng hôn cuống cuồng rơi vội
Giọng nói, tiếng cười hóa đá xanh rêu

Mai em đi lũ chuồn chuồn cánh mỏng
Bâng khuâng bên rào câu chuyện đậu bay
Đôi môi ngày xưa nghìn trang khát vọng
Bức tranh cuộc đời màu sắc đắng cay

Mai em đi, ta " Linh hồn tượng đá"
Chùm biệt li ai vun vén chia tay ?
Đường trần mồ côi vòng tròn hối hả
Nhịn đói bướm ong, hoa cỏ guộc gầy

Mai em đi trái tim anh ngây dại
Bờ vai nõn nà ngày ấy tìm đâu ?
Trang nhật kí ai rảnh rang chép lại?
Một kho tàng kỉ niệm đã ăn sâu

Mai em đi mối tình thơ đánh mất
Chuyện hai người thương ghét kẻ gièm pha
Chim Nhạn về đâu xa lơ, xa lắc ?
Tội nghiệp thằng Khờ bụng dạ xót xa

Mai em đi , anh xuôi về ngõ hẻm
Lượm lặt tương tư một thoáng mơ hồ
Ủ rũ tâm hồn , lãng quên hò hẹn
Tiếng giật mình run rẩy lớp sóng xô
Ngày 25/6/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm