Poem logo
Poem logo

mai em đi

Tác giả: SUCANA
Mai em đi...bỏ bài thơ dang dở
Ai hẹn hò rồi để lỡ giấc mơ
Tim vốn khờ giờ lại chợt ngu ngơ
Cứ mãi cùng nhau chơi trò cút bắt
Rượt đuổi kiếm tìm để nhặt lấy hư vô
Mai em đi không cố tìm anh nữa
Dốc sương mờ khe khẽ bước chân xiêu
Tiếng yêu thương bỗng tắt nghẹn giữa chừng
Để niềm tin giờ chơi vơi hụt hẫng
Thế gian này có chăng sự chân thành
Em dành cả thanh xuân mãi miết đi tìm
Tim chợt đau bao nhiêu lần chẳng nhớ
Giờ mới hay cuộc đời là dâu bể
Để bây giờ kể lễ chẳng ai like 😆😆

#sutam

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm