Poem logo
Poem logo

bâng khuâng dấu hài

Tác giả: Thiên Ân
BÂNG KHUÂNG DẤU HÀI
Dấu hài mùa hạ về đâu?
Lắng trong câu hát ve sầu ngẩn ngơ
Đất trời thả những sợi tơ
Chiêm bao đứt quãng giấc mơ rã rời

Dấu hài bỏ mặc tình tôi
Quay lưng nhón gót bên đời cỏ hoa
Đôi chim ríu rít hát ca
Phượng nằm im ỉm gốc già vời đau

Dấu hài lặng lẽ tan mau
Ôm thời dĩ vãng tìm vào lãng quên
Con đường sỏi đá chông chênh
Và vần thơ héo gập ghềnh heo may

Dấu hài ngậm đắng nuốt cay
Chia tay chẳng nói, chia tay lạnh lùng
Giẫm vào mưa gió muôn trùng
Lệ ngày xưa ấy rưng rưng đường chiều

Dấu hài vạn nẻo trông theo
Ai còn than thở gieo neo âm thầm?
Dòng sông cá lội biệt tăm
Nỉ non ai oán nguyệt cầm cung thương

Dấu hài xuôi ngược bốn phương
Ngày ngày, tháng tháng đêm trường tơ giăng
Dấu hài một thoáng bâng khuâng
Đánh rơi ủ rũ xếp vần bài thơ
Ngày 4/6/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm