Poem logo
Poem logo

con đường còn lại mình ta

Tác giả: Thiên Ân
CON ĐƯỜNG CÒN LẠI MÌNH TA
Con đường còn lại mình ta
Lá vàng năm cũ bay qua ngày buồn
Giẫm vùng kỉ niệm đau thương
Lắng nghe sỏi đá bên đường khóc than

Con đường ai rót lệ hoang
Đầm đìa day dứt cung đàn buông dây
Đôi chim gãy cánh lạc bầy
Ngày xanh mòn mỏi guộc gầy câu thơ

Con đường luống cuống ngẩn ngơ
Vấp bờ nghiệt ngã đợi chờ hoài công
Khen ai tát cạn dòng sông
Vẫn chưa hiểu hết tấm lòng của nhau

Con đường hun hút trôi mau
Ngậm ngùi xâu chuỗi mai sau nực cười
Về ngang gió bụi ầu ơi!
Đắng môi , môi đắng khôn nguôi nỗi niềm

Con đường chiếc bóng ngả nghiêng
Ngày xưa hoa bướm lim dim tia nhìn
Bây giờ im ỉm lặng thinh
Xót xa, một cõi tâm tình còn đâu ?

Con đường dâu bể, bể dâu
Hoàng hôn bóng xế qua cầu bao năm
Khuyết tròn vời vợi bóng trăng
Con đường bỗng mọc lá mầm cuồng ghen

Con đường lạ lẫm chẳng quen
Giấc mơ hoang tưởng ngủ yên chốn nào ?
Ngày 29/6/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm