về lại trường xưa
VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA
Bao giờ về lại trường xưa
Em xa tính nhẩm bốn mùa lá rơi
Đường trần ôm phận cút côi
Ôm lòng lạnh lẽo ru hời hợt ru
Chim trời gọi nắng mùa thu
Hàng cây xao xác , sương mù biếng giăng
Cuồng ghen, ngọn gió bâng khuâng
Tiếng yêu rời rạc, chiều ngân nga chiều
Vọng âm tiếng kẻng còn reo
Nốt buồn ngây dại bay theo dốc dài
Con đường lối rẽ chia hai
Mở trang giáo án mi cay đắng về
Bao giờ vun vén câu thề
Ai đà nhón gót sơn khê giẫm mòn ?
Giã từ gương lược héo hon
Hộc bàn khóc muộn ai còn trông ai ?
Thả trôi vạt tóc bờ vai
Luyến lưu vương vấn đan cài bờ tim
Ngẩn ngơ tình ngủ môi mềm
Ôm vầng nhật nguyệt ngập miền gió mưa
Ngày 27/3/2025
Thiên Ân ( Bình Dương )
Bài này đã được xem 70 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|