chia tay hoa quỳnh
Chia tay em – chia tay chiều cuối năm
Chia tay đoá Quỳnh - ngậm ngải tìm thơ
Cuộc sống bây giờ quá xô bồ hối hả
Người tự đánh mất mình - ta đánh mất em
Chia tay em chia tay dòng sông nhỏ
Có chở ta về kịp với tuổi thơ.
Lời hứa đó dẫn em về thăm lại
Không kịp nữa rồi, đành hẹn lại trong mơ.
Chia tay em chia tay miền Cửa Đại.
Dưới trăng tròn mình tâm sự suốt đêm.
Con sóng vỗ - lời thương chưa nói hết
Không thể người yêu - đành trở lại người dưng
Em như một loài hoa
Kén chọn người chăm bón
Phải đêm rằm mới nở nhụy hương thầm
Hoa trắng quá nên tay người ngần ngại
Đành tự trách mình – Anh không thể tròn trăng.
Hoa đã rụng mà sao hương vẫn đượm
Người đã xa nỗi nhớ vẫn quanh ta
Chia tay em - xin cúi đầu tạ lỗi.
Đoá Quỳnh ơi, đừng khóc dưới trăng tàn.