Poem logo
Poem logo

thơ là tình yêu của em

Nói với anh:
- Tình yêu của em là Thơ
Anh không tin? hay cố ý giả vờ?
Anh còn dám nhận vơ:
- Tình yêu của em là Gió

Vì… Gió là nguồn thơ
Mà bao cô gái
Ngồi bên cửa sổ... mong chờ!

Nếu Gió là nguồn thơ
Không bến không bờ
Em - cô gái vẫn ngồi bên cửa sổ
Sao phải buồn hắt hiu?
Như mùa thu không Lá... đổ?

Câu hỏi này, em không hỏi mây, hỏi Gió
Em hỏi thơ, thơ chỉ biết thở... dài...

Chiếc Lá (Cuối Mùa Thu)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm