Poem logo
Poem logo

thơ là tình yêu của em!

Tác giả: Gió Lãng Dzu
Nếu thơ là Tình Yêu em thổ lộ
Thì Gió này nguyện dệt vạn vần mơ
Nghe em nói, anh nào dám giả vờ
Chỉ mỉm cười… vì biết thơ… là thật!

Thơ em viết có nắng vàng khoe sắc
Có mây hồng và có Gió Lãng Dzu
Lúc rộn ràng như tiếng guốc kêu vang
Lúc lại lặng như tiếng lòng mùa hạ

Gió đâu dám nhận vơ thêm gì cả
Chỉ thấy mình… đã hóa mảnh thơ em
Bay loanh quanh bên gối mộng dịu mềm
Rồi nằm lại… trong tim người… êm ấm.

Gió Lãng Dzu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm