Poem logo
Poem logo

trò chơi tình yêu

Tác giả: Thiên Ân
TRÒ CHƠI TÌNH YÊU
Trò chơi điểm nhấn tinh yêu
Thời gian sớm sớm chiều chiều gieo thương
Ông Trời thả sợi tơ vương
Tâm hồn bay bổng ngập đường cỏ hoa

Trò chơi vuốt tóc mượt mà
Êm bờ nhung lụa thiết tha mặn nồng
Ru em thuở ấy chưa chồng
Biển tình sóng vỗ mênh mông bao giờ ?

Trò chơi hôn nhẹ ngẩn ngơ
Đôi môi chín đỏ thẫn thờ đời anh
Run run rẩy rẩy ngày xanh
Mơ màng thần thoại hóa thành giấc tiên

Trò chơi cổ tích ngoan hiền
Em là Công chúa ngọt mềm xinh tươi
Đóng vai Hoàng tử vui cười
Hát ca ríu rít ta người, người ta

Trò chơi mười ngón tay ngà
Mân mê xây mộng thiệt thà dài lâu
Tình cờ, vội cắn hôm nào ?
Đâm ra, hờn dỗi trăng sao ngập ngừng

Trò chơi chọc ghẹo người dưng
Một hôm mắt ướt rưng rưng lệ hồng
Chiều chiều giẹo hạt nhớ mong
Buông lời âu yếm ngập lòng thi nhân

Trò chơi mưa gió bão giông
Ai đem cơn bão bên hông cuộc tình ?
Nghìn năm sỏi đá lặng thinh
Quên làm sao được cái nhìn ngày xưa

Trò chơi xếp bóng đong đưa
Ngả nghiêng kỉ niệm cho vừa lòng ai ?
Ngày 12/7/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm