Poem logo
Poem logo

trò chơi tuổi nhỏ 3

Tác giả: Thiên Ân
TRÒ CHƠI TUỔI NHỎ
Ngày xưa em nhảy lò cò
Bờ rào hoa dại thơm bờ tinh khôi
Anh nhìn qua giậu mồng tơi
Thấy em cười khẽ… bồi hồi gió trưa

Ngày xưa hai đứa quê mùa
Chia nhau một chiếc kẹo dừa ngọt môi
Một hai ba bốn chơi vơi
Con tim con gái bỗng rơi ơ hờ

Ngày xưa em giận vu vơ
Đánh chuyền lách cách đợi chờ ai qua
Anh đi ngang ngõ nhà ta
Nghe chim sáo gọi rêu ra ngọt lành

Mắt em liếc dọc liếc quanh
Má hồng như thể trời dành nắng xuân
Tóc em bay nhẹ sau lưng
Làm anh bối rối ngập ngừng eo thon

Rồi mùa lúa trổ bông non
Hai ta ngồi dưới giậu tròn nhìn mây
Xuân qua hạ đến từng ngày
Thu vàng vừa chạm heo may cuối vườn

Đông về gió lạnh nhiều hơn
Người đi biền biệt chẳng còn ghé thăm
Trăng nghiêng xuống đáy ao thầm
Anh nghe lá rụng âm thầm trong tim

Mồng tơi rơi rụng đâu tìm
Một màu tím nhỏ của niềm ngày xưa
Con sáo lẻ bạn cuối mùa
Bay đâu mất hút gió lùa tre xa

Bây giờ giậu cũ nhà ta
Còn nghe gió thổi la đà chiều quê
Chỉ riêng một bóng người về
Tìm em trong giấc ngủ mê tuổi nào
Ngày 30/3/2026
Thiên Ân ( TP.Hồ Chí Minh)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm