Poem logo
Poem logo

tró chơi tình yêu

Tác giả: Thiên Ân
TRÒ CHƠI TÌNH YÊU
Trò chơi khép mở tình yêu
Trái tim buông tiếng hương chiều thoảng đưa
Đôi chân rón rén gõ mùa
Tơ Trời rụng nhánh sớm trưa mơ màng

Gót sen thoăn thoắt lần sang
Anh ngồi đếm tóc giở trang hẹn hò
Thướt tha , dáng vẻ bài thơ
Mơn man giọt nhớ ru bờ nẻo xa

Trò chơi mười ngón tay ngà
Đan nhau xao xuyến tim ta, dạ người
Bâng khuâng một góc đất trời
Tình yêu nẩy lộc đâm chồi tươi non

Trò chơi véo má dỗi hờn
Đồng tiền má lúm mắt dòm khó ưa
Ửng hồng sức trẻ đong đưa
Anh mê uống cạn cho vừa lòng ai

Trò chơi có một, không hai
Nụ hôn bén gió, lâu đài dịu êm
Vòng tay cuống quýt thôi miên
Mạch nguồn muôn thuở trinh nguyên ngọt ngào

Trò chơi níu áo mến nhau
Đêm sâu bờ bến trăng sao rụng đầy
Nồng nàn hơi thở đắm say
Bướm ong chợt khát hương bay cỏ chiều

Trò chơi gợn sóng thủy triều
In sâu kí ức trăm điều bâng quơ
Tên em nằm ngủ anh mơ
Người trôi vạn dặm tôn thờ nghìn năm
Ngày 4/4/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm