Poem logo
Poem logo

hạnh phúc vô bờ chẳng gì sánh được hơn

Tác giả: Hương Trần
Thu hứa hẹn gì mà như thấy nôn nao
Chênh chếch ngó nghiêng trăng thả mình bẽn lẽn
Cơn gió miên man đùa hải âu hôn biển
Sóng vỗ nhịp chờ dìu dặt đẩy thuyền xa .
Cơn mưa đầu mùa tươi mát thấm thịt da
E ấp môi xinh dấu nụ cười duyên dáng
Đâu đó dư hương mùi hoa nhài lãng đãng
Hòa lẫn nét trầm mê hoặc của thu sang .
Tay để trong tay cảm nhận những dịu dàng
Rộn ở nơi tim cơn say dài chìm đắm
Trải hết phong ba nối gót hài vạn dặm
Ta lại có mình xuôi ngược kiếp nhân sinh .
Thắp lên giữa đời ngọn nến sáng lung linh
Dịu ngọt như mơ cô tấm từ quả thị
Phải quá yêu rồi càng nâng niu trân quý
Hạnh phúc vô bờ chẳng gì sánh được hơn ❤.

18.8.2025
Thơ .Hương Trần.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm