Poem logo
Poem logo

hạnh phúc sau lưng

Tác giả: Nguyên Hữu
HẠNH PHÚC SAU LƯNG
*** Thơ Tam ngôn***
(Gieo vần cách)

Cõng trên lưng
Đứa em gái
Gọi với theo
Người bỏ lại

Không có ai
Giúp giữ hộ
Muộn mất rồi
Tan trong phố

Từ phía xa
Bà ngoại khóc
Chạy lại ôm
Cùng trách móc

“Mọi người mong
“Nó” hạnh phúc…”
Rồi nhìn cháu
Bằng bất lực

Nó quay lưng
Bàn tay vẫn
Chìa với theo
Trong căm giận

Hơn một lần
Tìm hạnh phúc
Bỏ lại con
Ôm ấm ức…

23/08/2025
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm