lắng đời nhau
Lắng Đời Nhau
------------------
Trăm năm tình vẫn còn y đó
Ngó phố xá xưa lại ngậm ngùi
Mấy dãy cây xanh giờ cũng lạ
Không buồn mà dạ thấy không vui
Nắng đâu hề muốn vàng con lá
Hụt hẫng lỗi này biết trách ai
Năm đó vẫn còn làn gió mát
Áo khăn quấn quít thẹn bờ vai
Từng giọt nắng ngày đợi sáng bung
Người rồi quen thuộc nóng trưa hung
Con đường đất nhỏ dừa nghiêng lã
Bỗng đẹp vô cùng khi nhớ nhung
Tôi nợ người hay người đã nợ
Một bài thơ viết lúc chiều rơi
Đứng yên lặng nghĩ rồi quên lãng
Nhưng lắng trong nhau cả một đời
Thu Vàng