tương tư bên hồ
TƯƠNG TƯ BÊN HỒ
Bên hồ xõa tóc tương tư
Mơ màng đôi mắt chiều thư thả chiều
Khổ đau cũng bởi vì yêu
Ngày xưa anh nói thương nhiều là yêu
Nhú mầm bén rễ tơ duyên
Đường trần thơ thẩn viết lên cuộc tình
Nụ cười thèn thẹn môi xinh
Cho nhau với những tia nhìn đầu tiên
Bên hồ chim gọi triền miên
Đồi cây trút lá ngả nghiêng một thời
Bây giờ vật đổi sao dời
Chao đi mặt nước ru hời tháng năm
Đời em nắng dãi mưa dầm
Cuống cuồng oán trách tim bầm ruột gan
Tơ vò rối rắm ngổn ngang
Trăm năm trăng khuyết vội tàn biệt li
Bên hồ lệ ướt rèm mi
Ai còn mặc cả đường đi, lối về?
Đôi tay dạo ấy vân vê
Khen ai giẫm nát câu thề rụng rơi !
Hồ reo réo rắt không lời
Em thôi xõa tóc tình phôi phai tình
Ngồi nghe mưa nắng lập trình
Hồn xao xác mộng dấu in lặng thầm
Ngày 25/9/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
Bài này đã được xem 0 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|