con đường tình cũ 2
CON ĐƯỜNG TÌNH CŨ
Con đường còn lại mình ta
Tiếng chim thôi hót lệ sa vườn trần
Lá vàng một thoáng bâng khuâng
E dè rơi rụng, dấu chân lạnh lùng
Bỏ rơi kỉ niệm một vùng
Khói sương lãng đãng mịt mùng xót xa
Tâm hồn ủ dột lăn qua
Mạt cưa mướp đắng rêu ra thói đời
Con đường ngồn ngộn chia đôi
Gót hài dĩ vãng ra khơi kiếp nào?
Thời gian nước chảy qua cầu
Ai còn gặt hái trái sầu ngẩn ngơ ?
Một thời đẽo gọt cho thơ
Cho muôn cảm xúc môi hờ của ai ?
Buông lơi một suối tóc dài
Bàn tay vội nắm bàn tay rụt rè
Con đường xếp cánh bóng ve
Ở đâu với chuỗi mùa hè phượng rơi
Ai còn thương nhớ đến tôi?
Thương người tình nhỏ xa xôi dặm ngàn
Mây lang thang, gió lang thang
Hoàng hôn chầm chậm sang trang hẹn hò
Con đường tung đám bụi mờ
Cho ai khao khát vỗ bờ sóng chao
Ngày 7/10/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
Bài này đã được xem 0 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|