có...
CÓ...
------
Chợt choàng tỉnh với nụ cười trong lòng
Tự mình nói
muộn phiền đi đi nhé
Một phần đẹp cuộc đời ru khe khẽ
Tìm chỗ nương cho mai khỏi nát nhàu
Lặng lẽ ngồi tư thế hơi cúi đầu
Vài chiếc lá vừa rơi còn hồn phách
Chưa kịp bàng hoàng chưa lời hờn trách
Chưa vẫy tay chào buồn đó mình tôi
Chiều hôm nay thanh tịnh quá bầu trời
Xuôi em nhớ những ngày khi còn trẻ
Ngực căng đầy nói cười không lý lẽ
Chỉ biết đời có thương nhớ cưu mang
Như cánh diều no gió bay thật ngoan
Có lúc nghiêng có lúc gần như ngã
Vì ngày hiền nắng bên đồi hồng má
Có một người nhớ chỉ một người thôi
Thu Vàng