hạnh phúc đôi mình
HẠNH PHÚC ĐÔI MÌNH
Ngày ấy đôi mình em nhớ không
Tháng hai giục nắng đã lên ngồng
Tô màu lộc biếc ru đồng bãi
Vẽ nét xuân tình gọi bướm ong.
Ngày ấy hẹn thề ở bến sông
Trầu cau mẹ sắm đủ dăm buồng
Xem ngày chọn tháng sang thăm ngõ
Bện mối tơ vàng thỏa ước mong.
Bữa ấy hoa đèn rực xóm đông
Làng trên họ bảo đẹp duyên nồng
Thế rồi chỉ thắm trời se chặt
Hai đứa đi về một lối chung.
Từ ấy đất trời thêm rộng lớn
Mang lời yêu thả giữa mênh mông
Mùa xuân thầm nhắc đôi mình đó
Hãy sống vì nhau, sống thật lòng.
Dẫu biết miệng đời lắm gió giông
Thì ta vẫn giữ lửa hương nồng
Trong từng lời nói, từng hơi thở
Tô khối tình giòn mãi sáng trong.
Xuân tới, xuân qua gọi nắng hồng
Cây đời trổ nụ thỏa niềm mong
Duyên ngời ta giữ tình nhân nhé
Hạnh phúc đôi mình em biết không.
12/02/2025
Nguyễn Thanh Ninh
|
Bài này đã được xem 35 lần
|
|
Người đăng:
|
Yên Cừ
|
|
|
|