Poem logo
Poem logo

không có chat… không có gió !!!

Không có Chat… em làm sao gặp Gió
Giữa ngàn dòng tin nhắn lạ đi ngang
May hôm ấy Gió vô tình qua ngõ
Lá va vào… rồi theo Gió... lang thang.

Không có Chat… em đâu quen nói…sảng
Thế mà giờ câu chữ cứ tung tăng
Gió thì kheó giả vờ như… lơ đãng
Trong lòng thì Gió lại rất hoang mang.

Không có Chat… em buồn như Lá đợi
Gió đâu rồi sao chẳng ghé bờ vai
Hoa trước ngõ chờ ai mà thức vội
Hóa ra… chờ Gió thổi để huơng bay.

Không có Chat… em buồn ai đến giúp?
Như tơ vò, Gió gỡ nhẹ từng câu
Gỡ đến lúc hai đứa đều mắc kẹt
Trong lưới tình, là khó thể xa nhau!
…………………là mãi mãi có nhau!

Chiếc Lá (Cuối Mùa Thu)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm