Poem logo
Poem logo

đông bình an

Tác giả: Thu Vàng
Đông Bình An...
-------------------
Mây chạm lưng đồi tranh khéo vẽ
Nắng rơi từng giọt ngó không già
Hàng cây ngọn cỏ hồn nhiên quá
Hình ảnh thân quen một ánh tà

Nhắm mắt mà rồi ta vẫn thấy
Mông lung ngàn dặm đáy chân trời
Người ngồi thinh lặng nghe hơi thở
Chợt biết cảm thông một cuộc đời

Lất phất mưa sương mờ cát bụi
Vây quanh một khoảng trống không... dầy
Đôi tay chộp lấy từng nỗi nhớ
Cố viết yêu thương sưởi kiếp này

Hơi ấm hiếm hoi từ tháng trước
Hình như đông đến lạnh hơn xưa
Miên man hương gió vờn vai tóc
Một chút bình yên đủ để vừa...

Thu Vàng

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm