Poem logo
Poem logo

mùa thơ - mùa nhớ (cánh én mùa xuân)

Em gặp anh vào một ngày giữa xuân,
khi những cánh bằng lăng tím đầu mùa
vừa kịp nhuộm lên góc phố một màu hoài niệm.

Hôm ấy, trời xanh cao vời vợi, gió lùa qua những tán cây
reo lên những bản tình ca không lời.
Em không biết, có phải vì ánh nắng tháng Tư quá đỗi dịu dàng
hay vì một điều gì khác mà lòng em chợt thấy bâng khuâng.

Anh đến nhẹ nhàng như cơn gió mát.
Nụ cười của anh, giọng nói trầm ấm của anh…
tất cả khiến em ngỡ như mình vừa lạc vào một bài thơ cũ.
Chúng ta đã quen nhau như thế,
giữa những ngày tháng xuân còn sót lại trên vai thời gian.
.......
Rồi xuân lại về… Mang theo những chồi non biếc xanh,
những tia nắng rạng rỡ và những hi vọng mới.
Em vẫn viết thơ, vẫn lặng lẽ gom góp những mảnh ký ức
để dệt... những dòng chữ ngập tràn yêu thương.

Chút mơ mộng của em có lẽ chẳng thể giữ được anh,
nhưng ít ra, mơ mộng làm cuộc đời em đẹp hơn,
làm mùa thơ của em mãi mãi tươi xanh.

Uyên Vũ (Cánh Én Mùa Xuân)
Ngày Thơ - Tháng Mộng - Năm Mơ

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm