đa tạ người
ĐA TẠ NGƯỜI
Anh xin đa tạ đôi môi
Một lần em gọi, cả đời vấn vương
Chiều nghiêng xuống lối yêu đương
Gió mang giấc mộng còn vương hương thầm
Thiên đường chạm bước âm thầm
Lá thu rơi nhẹ, ướp dầm hồn ta
Thời gian gội sạch xót xa
Mà sao nỗi nhớ vẫn là chưa nguôi
Anh xin đa tạ bồi hồi
Én bay mỏi cánh giữa trời tơ giăng
Tình như giọt nắng mong manh
Rơi vào khoảng vắng, long lanh mắt người
Em nghe gió chạm bờ môi
Bốn mùa lặng lẽ, chung rồi lại riêng
Bài thơ xưa hóa ưu phiền
Trôi qua ký ức, dịu hiền như mây
Anh xin đa tạ hôm nay
Yêu em, dẫu chỉ một ngày cũng sâu…
Ngày 16/4/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 32 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|