lắng nghe biển khóc 1
LẮNG NGHE BIỂN KHÓC 1
Lắng nghe biển khóc vô bờ
Nghìn năm ôm bóng trăng mờ thương đau
Hoàng hôn nức nở cúi đầu
Ngẩn ngơ hạt cát chìm mau đáy lòng
Lắng nghe hồn biển mênh mông
Hải Âu hút mắt xa trông cõi buồn
Gió mây hết thuở ghen tuông
Người đi mòn gót phong sương bao giờ ?
Nghiêng vai cõng nắng bơ vơ
Thở than thềm đá nằm chờ thời gian
Chạnh lòng đau đáu muôn vàn
Xin đừng bẻ gãy cung đàn ngày xưa
Lắng nghe sóng biển sớm trưa
Reo thi nhen nhóm tình vừa xa bay
Giấc mơ ngây dại riêng tây
Mười năm chiếc bóng hao gầy mong manh
Lắng nghe thuyền bến chòng chành
Về vùng kỉ niệm đoạn đành li tan
Cho đi xô ngã mộng vàng
Biển thầm thì gọi, khép trang hẹn hò
Mũi Né, ngày 14/6/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|