lắng nghe biển khóc 3
LẮNG NGHE BIỂN KHÓC 3
Đêm nay trăng sáng ngoài khơi
Tôi ngồi nhặt sóng nhớ người năm xưa
Biển thì cứ vỗ đong đưa
Còn tôi ôm một bóng vừa đi xa.
Trăng vàng như mảnh lụa hoa
Ai đem trải giữa bao la biển trời
Gió từ đâu thổi bồi hồi
Cho lòng lữ khách nhớ người ươm mong
Ngày em ôm ấp bên chồng
Tôi đi biền biệt theo dòng biển xanh
Con thuyền bỏ bến xa nhanh
Bỏ luôn câu hẹn để thành khói mây.
Bao năm trăng vẫn guộc gầy
Mà người năm ấy biết nay nơi nào?
Sóng đêm cứ vỗ lao xao
Như lời nhắc chuyện thuở nào đôi ta.?
Biển buồn như một mái nhà
Vắng người nhóm lửa những tà chiều hôm
Tôi nghe trong vị muối nồng
Có mùi hương tóc đếm đong thuở nào?
Trăng khuya nghiêng xuống dạt dào
Sóng đưa chiếc bóng lên cao lại chìm
Một mình tôi với lặng im
Nhặt từng mảnh nhớ đi tìm ngày xưa.
Người về bên ấy hay chưa?
Có còn nhớ một mùa mưa biển này?
Hay là duyên phận từ đây
Chỉ còn trăng nước đêm ngày nhớ nhau.
Đêm khuya sóng vỗ chìm mau
Tôi ngồi hứng giọt trăng sầu đầy tay
Trăng tan theo nước biển đầy
Còn tôi giữ mãi những ngày có em.
Mũi Né, ngày 13/6/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|