lắng nghe biển khóc 5
LẮNG NGHE BIỂN KHÓC 5
Hoàng hôn rơi xuống biển sầu
Trời nghiêng tím cả một màu quạnh hiu
Sóng đi mang nặng cô liêu
Ngàn năm nước chảy bao điều xót xa.
Biển buồn như thuở khai hoa
Mênh mang gió thổi nhạt nhòa bến xa
Cánh chim lẻ bóng chiều tà
Bay qua vô tận như là nhớ nhung.
Thời gian nhỏ giọt trên không
Cho hoàng hôn nhuộm mênh mông nỗi đời
Người đi khuất một phương trời
Để sông biển rộng nghẹn lời thiên thu.
Mây cao chất ngất sương mù
Lòng ai chìm giữa sương thu cuối ngày
Nghe từ đáy nước hao gầy
Một dòng thương nhớ đắng cay dâng đầy.
Biển còn thao thức đêm nay
Nghe trăng lạnh rụng trên vai ân cần
Nghe hồn cát trắng âm thầm
Đếm từng con sóng xa xăm trở về.
Hoàng hôn khép cánh sơn khê
Đất trời rộng quá, bốn bề quạnh không
Con người như hạt bụi hồng
Giữa nghìn vạn dặm mênh mông biển sầu.
Biển buồn chẳng bởi riêng đâu
Mà vì nhân thế bạc màu phù sinh
Ngàn năm sóng vẫn lênh đênh
Ngàn năm biển khóc bóng hình hoàng hôn.
Mũi Né, ngày 14/6/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|