ai cho tôi thời gian 2
AI CHO TÔI THỜI GIAN 2
Ai cho tôi thời gian để bán đây?
Chiều xuống chậm bên bờ lau gió vắng
Mặt đất rộng ôm hoàng hôn im lặng
Một cánh cò lẻ bóng cuối tầng mây.
Cỏ úa vàng như giữ hộ ngày xưa
Con đường cũ nghiêng mình trong sương khói
Cánh đồng vắng nghe mùa thu gọi tới
Lá âm thầm rơi mỏng giữa không gian.
Bóng tối về đan kín nẻo trăng sao
Ngàn năm cũ hiện trong miền tịch mịch
Hằng Nga ngủ giữa cung trời tĩnh lặng
Chú Cuội buồn bên gốc nguyệt lao xao.
Gió đi qua mang lạnh những chân trời
Mang theo cả những điều không trở lại
Ta đứng lặng giữa dòng đời rộng mãi
Nghe thời gian chảy suốt một đời người.
Giọt cà phê rơi xuống đáy đêm sâu
Như năm tháng rơi vào miền quạnh quẽ
Một nhánh yêu còn rung trong khe khẽ
Đã nghe buồn từ lúc mới đâm chồi.
Ai mua giùm tôi một thoáng xuân tươi?
Một màu lá của những ngày xanh thắm?
Mùa đi mãi không bao giờ đứng ngắm
Bến sông nào neo giữ được dòng trôi?
Mây vẫn trắng trên ngàn xa lữ thứ
Nắng vẫn vàng trên vạn nẻo nhân gian
Chỉ lòng người theo năm tháng hoang mang
Mang thương nhớ chất đầy trong đáy mắt.
Chiều lại xuống trên vườn hồng hiu hắt
Rêu âm thầm phủ kín những ước mong
Chiếc võng cũ đong đưa miền ký ức
Nghe hồn mình nghiêng nhẹ giữa hư không.
Trang nhật ký lật thêm một khoảng đời
Con chữ cũ đã phai màu mực tím
Ta cúi nhặt một tiếng chim chiều muộn
Mà nghe dài vạn dặm của đơn côi.
Ai cho tôi thời gian? Chỉ mây trôi
Chỉ sông nước vẫn xuôi về biển rộng
Chỉ trời đất nghìn đời còn lộng gió
Và con người hữu hạn giữa vô biên.
Ngày 8/8/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|