Poem logo
Poem logo

em đi bỏ lại chỗ ngồi 1

Tác giả: Thiên Ân
EM ĐI BỎ LẠI CHỖ NGỒI 1
Em đi bỏ lại chỗ ngồi
Bàn con mực tím chưa vơi nét nào
Chiều nay lớp học lao xao
Hàng me đứng đợi nôn nao sân trường

Em đi áo trắng còn vương
Trên vai ghế cũ chút hương học trò
Ta ngồi nghe phấn rơi khô
Nghe con ve muộn thẫn thờ cuối hiên

Từ ngày mọc nhánh lãng quên
Trang lưu bút cũ nằm yên ngăn bàn
Chuông trường đổ bóng chiều tan
Mình ta với chiếc quạt dang dở buồn

Chỗ ngồi bụi phủ hoàng hôn
Nhện giăng mấy sợi cô đơn tháng ngày
Có người qua cửa chiều nay
Ta nghe tiếng gió như ai trở về

Nhưng rồi nắng cũng vàng hoe
Sân trường lá đổ bốn bề quạnh hiu
Em đi biền biệt những chiều
Ta ôm ghế cũ nghe nhiều nhớ thương
Ngày 10/2/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm