Poem logo
Poem logo

ai cho tôi thời gian 1

Tác giả: Thiên Ân
AI CHO TÔI THỜI GIAN 1
Ai cho tôi một phút thôi cũng được
Để giữ chiều đừng vội tắt trên sông
Để cánh bướm còn vương màu nắng lụa
Để môi đời còn thắm một nhành hồng.

Tôi sợ lắm thời gian như gió cuốn
Mới vừa đây đã khuất một mùa yêu
Lá chưa úa mà lòng nghe ly biệt
Nắng chưa tàn mà mắt đã đăm chiêu.

Hoàng hôn xuống giữa cánh đồng trinh nữ
Khép dịu dàng như một cánh tay ngoan
Con cò trắng chở buồn qua bãi vắng
Bỏ sau lưng tiếng gọi của thời gian.

Trăng lên đó mà lòng tôi thiếu nguyệt
Sao đầy trời mà thiếu một vì sao
Hằng Nga ngủ tận nơi nào xa lắc
Để nhân gian thao thức đến nghẹn ngào.

Tôi muốn níu từng giọt cà phê đắng
Đang chầm chậm nhỏ vào đáy cô đơn
Muốn giữ mãi nhành yêu vừa chớm nụ
Đừng run lên rồi tan giữa hoàng hôn.

Ai mua được thời gian tôi xin bán
Lấy một ngày đổi lại tuổi đôi mươi
Lấy năm tháng chưa kịp thành kỷ niệm
Đổi một lần cho thắm lại môi cười.

Nhưng thời gian nào ai đem cân đếm
Nó âm thầm như nhựa chảy trong cây
Ta ngoảnh lại đã nghe mùa tóc bạc
Một tiếng chim khua động cả chiều nay

Nên tôi nhặt những gì còn sót lại
Một hương hoa, một ánh mắt, bàn tay
Một cánh võng đong đưa miền ký ức
Một trang đời còn thơm dấu tháng ngày

Ai cho tôi thời gian? Không ai cả
Chỉ lòng tôi giữ lấy phút giây này
Yêu cho hết những gì đang hiện hữu
Kẻo ngày mai... gió đã cuốn xa bay.
Ngày 8/8/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm