Poem logo
Poem logo

ai cho tôi thời gian

Tác giả: Thiên Ân
AI CHO TÔI THỜI GIAN

Ai mua thời gian tôi bán cho ?

Cỏ úa hoàng hôn khép hẹn hò

Cánh đồng trinh nữ còn khép mở

Phân vân rơi rụng thương bóng cò

Bóng tối đan cài giot trăng sao

Hằng Nga còn thức ngủ phương nào?

Chú Cuội thẫn thờ nơi nương náu

Lá vàng xao xác gọi chiêm bao

Rao bán buồn vui ngập tâm hồn

Giọt cà phê rơi đeo dỗi hờn

Nhánh yêu run rẩy mùa hoa bướm

Rón rén đôi chân giẫm sợi buồn

Ai mua thời gian đậu bến bờ ?

Ngọn gió reo thì cuộn chảy thơ

Ngôn từ lạ lẫm gieo mất biếc

Khắc khoải ngày đêm chém vu vơ

Nuối tiếc ngày xanh mơn mởn mùa

Về ngang dốc lạ thích trêu đùa

Phơi bày vạt áo ai muôn thuở

Chim gọi chiều tàn một cõi xưa

Nhặt bóng đong đưa bên vườn hồng

Giật mình rêu mọc hương ước mong

Chấm phá thời gian bên cánh võng

Nhật kí sang trang gợn đục trong

Ngày 8/8/2026

Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm