Poem logo
Poem logo

giữa tiếng gió lăn

Tác giả: Lâu Văn Mua
Giữa tiếng gió lăn
Gió thổi rách màu trời
những bàn tay cầm dao chém vào mùa cũ
mây rơi xuống khe, tiếng cười rớt theo
đá vẫn ngồi trầm, như biết mọi cuộc chia tay từ lâu

Đời không thẳng như lưỡi mác mới mài
nó cong như đường sườn núi
chở mồ hôi xuống ruộng
kẻ biết ngửa mặt uống mưa sẽ sống
kẻ sợ bàn chân sẽ chết khát bên vũng

Tình yêu như nắm tro hồng trong tay
nắm chặt thì bỏng, mở tay thì lạnh
người giữ được là người biết thở vào khói
không khóc vì cay mắt

Cha nói: sống phải biết vác đá qua cầu gãy
mẹ nói: yêu phải biết nín thở qua sông lạnh
còn ta, giữa tiếng gió lăn
nghe núi già gật đầu
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm